Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Nữ tuyển thủ Việt Nam nói một câu khiến nhiều người bật khóc nức nở

Nữ tuyển thủ Việt Nam nói một câu khiến nhiều người bật khóc nức nở

Vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được chiến thắng cực kỳ quan trọng trước đội tuyển nữ Đài Loan với tỷ số 2-1, qua đó thành công đoạt lấy tấm vé đến với giải đấu danh giá nhất hành tinh. Và dĩ nhiên, hơn ai hết các nữ tuyển thủ cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung chính là những người cảm thấy hạnh phúc nhất.

Ngày hôm qua, nhà cầm quân sinh năm 1951 đã ăn mừng đầy cảm xúc ngay trên sân vận động D.Y.Patil đồng thời khẳng định trong cuộc phỏng vấn sau trận rằng bản thân đã có được niềm hạnh phúc chẳng từ nào diễn tả nổi.

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm: “Không được chú ý nhiều nhưng vai trò của em ấy là rất lớn

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm: “Không được chú ý nhiều nhưng vai trò của em ấy là rất lớn" Chương Thị Kiều cùng với Nguyễn Thị Bích Thùy là những cái tên được báo giới nhắc tới nhiều nhất.

Nóng: Thầy Mai Đức Chung xin được rời vị trí HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam

Nóng: Thầy Mai Đức Chung xin được rời vị trí HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Sau khi giành được thành tựu to lớn cùng ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung bất ngờ xin thôi giữ vai trò thuyền trưởng vì tuổi đã cao.

Nguyễn Thị Bích Thùy

QUẢNG CÁO

Trong khi đó, nữ cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy đã không kìm được cảm xúc của mình mà hét lên ‘Mẹ ơi, con được dự World Cup rồi!’. Được biết, tiền vệ 27 tuổi đã gọi điện cho mẹ của mình để thông báo tin vui có lẽ là lớn nhất trong sự nghiệp. Ngay khi đoạn clip này được chia sẻ lên các trang mạng xã hội, nó đã khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động.

Bên cạnh trường hợp của Bích Thùy, một số tuyển thủ nữ còn khiến người hâm mộ thích thú khi hát ‘Mang tiền về cho mẹ, mang vé World Cup về cho mẹ’. Ngoài ra, các nữ chiến binh Sao Vàng còn cùng nhau ca vang bài ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’ để ăn mừng chiến tích có một không hai trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Nguyễn Thị Bích Thùy

Một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý đó là dù tận hưởng niềm vui chiến thắng, các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng không quên dành những lời động viên, an ủi tới Chương Thị Kiều khi cô phải trải qua nỗi đau mất người thân. Cho những ai chưa biết, ông ngoại của trung vệ sinh năm 1995 đã không may qua đời ngay sau trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc.

Rõ ràng, đây là minh chứng cho thấy tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, xem nhau như gia đình của các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam. Và cũng chính nhờ tinh thần này cộng thêm tài năng, bản lĩnh cùng sự quyết tâm cao độ mà họ mới có thể viết nên một trang sử mới đầy hào hùng cho lịch sử bóng đá nước nhà.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích