Vài ngày sau cái chết bi thảm của Williams Martínez, cựu cầu thủ của Paraguay Emiliano Cabrera cũng đã tự kết liễu cuộc đời ở 27 tuổi khi phát hiện vợ ngoại tình, còn tương lai bản thân thì mù mịt.
Cabrera, một người gốc Santa Rosa (Canelones), đã có trận ra mắt với tư cách là một cầu thủ ở giải hạng Nhất tại Boston River khi câu lạc bộ vẫn còn ở giải hạng Hai. Anh ấy đã đến Tây Ban Nha để chơi bóng đá và cũng từng có thời điểm chơi cho Juventud de Las Piedras, mặc dù anh ấy chủ yếu chơi ở giải hạng Ba cho câu lạc bộ đó.
Sự nghiệp chuyên nghiệp của anh ấy có một số thăng trầm và trong những năm gần đây anh ấy chơi bóng đá trong nhà. Những người biết anh đều chỉ ra rằng anh là một hậu vệ trái rất giỏi, có nhiều triển vọng nhưng lại luôn chìm đắm trong bối cảnh gia đình phức tạp.
Rodríguez chỉ ra trên sóng truyền hình: "Năm nay tôi mất 'Morro', tuần trước đến lượt Williams Martínez và đêm qua đến lượt Emiliano. Chúng ta phải nói chuyện. Chúng ta đang sống trong một xã hội nam nhi và chúng ta sợ phải nói điều gì Sai với anh ấy. Tôi bị trầm cảm nhưng tôi đã nhờ giúp đỡ và tiếp tục. Hãy nói về nó."
Một số đồng đội cũ của Cabrera đã thu tiền để có thể trang trải chi phí tang lễ.
Quang Dũng